Sau 8 năm chạy chữa mệt mỏi, chỉ cần nghỉ dịch 1 tháng, chồng vui mừng rơi nước mắt khi vợ thông báo "tin vui" về việc có con.
Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và kinh tế - xã hội, khiến nhiều người lo lắng và phải nghỉ làm để phòng chống lây lan. Trên mạng xã hội, có nhiều lời than phiền về thời gian nghỉ dài. Tuy nhiên, một người chồng đã chia sẻ niềm vui giữa khó khăn: sau 8 năm hiếm muộn, vợ chồng anh bất ngờ có tin vui. Anh cho biết, dù cả hai đã có kế hoạch và làm việc ổn định, nhưng vẫn không có con, khiến cả gia đình lo lắng. Giờ đây, niềm hạnh phúc đến trong thời điểm khó khăn đã mang lại niềm vui cho nhiều người.
Vợ chồng em đã khám sức khỏe và bác sĩ cho biết em bị loãng xương, nên vợ khó có thai. Sau nhiều năm điều trị, em cảm thấy chán nản. Trong thời gian nghỉ dịch, em ở nhà nhiều hơn, cùng vợ nấu ăn, dọn dẹp và xem phim, giúp hai vợ chồng gần gũi hơn. Gần một tháng sau, vợ em bất ngờ thử thai và có hai vạch. Cả hai mừng rỡ ôm nhau khóc, thông báo tin vui cho gia đình. Ông bà nội còn hứa sẽ khao cả xóm khi hết dịch. Thật bất ngờ, trong lúc khó khăn, nhà em lại có niềm vui lớn sau nhiều năm chờ đợi.
Vợ chồng anh này rất vui mừng khi chia sẻ tin tức tốt lành. Anh cũng gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người trong mùa dịch, mong mọi người vượt qua khó khăn và đẩy lùi Covid-19. Bài đăng của anh nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng, ai cũng mong chị vợ mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên, một số gia đình lại lo lắng về kế hoạch của mình. Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp, bài viết mang lại niềm an ủi cho mọi người. Điều quan trọng lúc này là cùng nhau phòng chống dịch và tin tưởng vào cơ quan chức năng để sớm vượt qua khó khăn.



Source: https://afamily.vn/chay-chua-8-nam-mon-moi-van-chua-co-con-vua-nghi-dich-1-thang-anh-chong-mung-phat-khoc-vi-vo-thong-bao-tin-vui-20200319152821048.chn